THƯA THẦY, NGƯỜI THẦY THƯƠNG MẾN ĐANG BỊ ĐAU
Lạy
Chúa Giêsu hiền lành dịu dàng, cùng một lòng tin và một tình yêu như Thánh
Marta và Maria đã xin Chúa: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau”,
chúng con xin dùng lời này vì chúng con cảm thấy cần sự giúp đỡ và lòng thương
xót của Chúa.
Chúng
con xin dâng Giáo hoàng Phanxicô cho Chúa, nhờ ơn Chúa Giêsu, xin Chúa cho giáo
hoàng lấy lại sức khỏe.
Xin
Chúa thêm sức mạnh, xin Chúa ở bên cạnh giáo hoàng trong thử thách này, để ngài
tìm thấy bên cạnh mình những người yêu thương, những người quan tâm và thấy ánh
sáng Chúa mang hy vọng đến cho ngài.
Lạy
Chúa, Chúa đã trải qua cô đơn và bồi hồi trong sự Thương khó của Chúa, xin Chúa
ban cho giáo hoàng Phanxicô biết ngài không bao giờ một mình và Chúa không bỏ
ngài.
Lạy
Chúa, xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường này và nhậm lời khi Chúa
muốn và như Chúa muốn, vì chỉ một mình Chúa mới biết điều gì là tốt thật sự.
Xin cho chúng con sớm được Đức Thánh Cha hướng dẫn để chúng con có thể tuyên
xưng những điều kỳ diệu của Chúa và chúc tụng danh thánh Chúa. Cùng với Chúa,
chúng con xin vâng theo thánh ý Chúa Cha, Đấng luôn hành động vì lợi ích tốt nhất
cho con của mình.
Amen.
Nguồn: fr.aleteia.org