Sơ Ivančica
Fulir, một nhà truyền giáo ở Benin, giải thích về tầm quan trọng của việc kể những
câu chuyện về các nhà truyền giáo Công giáo phục vụ trên khắp thế giới. "Rất
nhiều việc tốt vẫn không được biết đến. Nếu nhiều người biết về những việc tốt
này, thì sẽ có thêm nhiều việc tốt có thể được thực hiện".
Sinh ra và lớn lên ở Croatia, từ khi còn nhỏ, Sơ Ivančica Fulir
đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo.
Sơ Ivančica kể: "Khi mới bảy tuổi, tôi đã bày tỏ mong muốn
được đến Châu Phi một ngày nào đó và giúp đỡ trẻ em ở đó. Nhưng tôi là một đứa
trẻ ốm yếu, và mẹ tôi nói rằng tôi sẽ không sống được ở Châu Phi hai
ngày".
Bất chấp sự dè dặt của gia đình, một nữ tu đã trấn an Ivančica
rằng Chúa bảo vệ những người Chúa gửi đến và nói rằng sẽ không có điều gì tồi
tệ xảy ra với cô. Cùng ngày hôm đó, Ivančica đã quyết tâm rằng, với sự giúp đỡ
của Chúa, cô sẽ cống hiến cuộc đời mình cho các hoạt động truyền giáo.
Ivančica đã tốt nghiệp ngành kinh tế và trong khi làm quản lý dự
án, cô đã giúp gây quỹ xây dựng một trại trẻ mồ côi ở Benin.
Cơ hội đó đã đưa cô đến với hoạt động tình nguyện trong chín
tháng ở Benin, nơi cô ở cùng với các Nữ tu dòng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ.
Đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Khi trở về Croatia,
Ivančica đã gia nhập Hội dòng đó, nhưng trái tim cô vẫn ở lại Châu Phi. Sau
nhiều lần yêu cầu, cuối cùng các bề trên đã cho phép Sơ Ivančica trở lại Benin
vào năm 2020.
Phục vụ 3.800 trẻ em ở Benin
Hiện ở tại Porto Novo, Sơ Ivančica làm việc trong một chương
trình đảm bảo tài trợ, mua sắm và phân phối thực phẩm, đồng thời giám sát việc
chuẩn bị và phân phối bữa ăn nóng cho 3.800 trẻ em tại năm trường tiểu học.
Sơ cũng kết nối các nhà hảo tâm từ quê hương Croatia với các nữ
tu ở Benin để giúp xây dựng phòng khám y tế thứ ba tại làng Banigbé-Gare. Một
trong những sứ vụ khác của sơ là hỗ trợ tại một trại trẻ mồ côi dành cho trẻ nữ
ở làng Affame, do các nữ tu điều hành.
Sơ chia sẻ: "Tại các cứ điểm truyền giáo không bao giờ
thiếu việc làm. Nhưng khi chúng ta luôn mở lòng với trẻ em và mọi người xung
quanh, Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh đáng kinh ngạc để hoàn thành những gì
cần phải làm".
Những nhà truyền giáo phải kể câu chuyện của họ
Sơ Ivančica đã hiểu được tầm quan trọng của truyền thông đối với
các nhà truyền giáo ngay từ khi còn làm tình nguyện ở Benin.
Sơ nói: "Tôi đã rất sốc khi thấy người dân Croatia biết rất
ít về các nhà truyền giáo của họ. Rất nhiều việc tốt vẫn còn chưa được biết
đến, và nếu mọi người biết về các việc này, họ sẽ được truyền cảm hứng để làm
nhiều việc tốt hơn nữa. Như một nhà truyền giáo đã từng nói, 'Những gì không
được kể sẽ vẫn mãi là ẩn số'".
Sơ tin rằng các nhà truyền giáo phải chia sẻ những gì họ trải
nghiệm và cảm nhận trong trái tim mình. "Những câu chuyện này khuyến khích
mọi người trở thành đôi tay nối dài của chúng ta vì chúng ta không thể làm điều
này một mình. Như một câu tục ngữ châu Phi đã nói: 'Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy
đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau'”.
Tất cả những điều này đã thúc đẩy Sơ Ivančica viết về đời sống
truyền giáo, đầu tiên là cho một tạp chí Công giáo và sau đó chia sẻ cuộc sống
hàng ngày của mình trên phương tiện truyền thông xã hội.
Sơ giải thích: "Khi tôi đến Ucraina với tư cách là một nhà
truyền giáo, tôi đã thấy có bao nhiêu tình nguyện viên được truyền cảm hứng đến
đây trợ giúp chỉ vì họ đọc được những câu chuyện đó".
Phương tiện truyền thông xã hội: một công cụ mạnh mẽ cho các nhà
truyền giáo
Theo Sơ Ivančica, những câu chuyện mà các nhà truyền giáo chia
sẻ mang lại sự cân bằng rất cần thiết cho những tin tức tiêu cực tràn lan trên
các phương tiện truyền thông. "Tin Mừng là thuốc giải cho nỗi buồn, sự
tuyệt vọng và tiêu cực. Tôi cố gắng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của chúng tôi
theo góc nhìn tích cực, thể hiện sự hiện diện của Chúa trong những cuộc gặp gỡ
và trải nghiệm của chúng tôi".
Mặc dù những câu chuyện về đời sống truyền giáo thường nêu bật
sự đau khổ, nhưng sơ lại có cách tiếp cận khác. Sơ chia sẻ: "Trong mỗi đứa
trẻ, mỗi người bệnh, Chúa Kitô hiện diện, và thường là một Chúa Kitô đau khổ,
nhưng không nên tập trung vào chính sự đau khổ, nhưng là vào hành trình - với
Chúa Giêsu - thoát khỏi khó khăn và hướng đến niềm vui Phục sinh".
Phương tiện truyền thông xã hội cũng cho phép hàng ngàn người
kết nối với các nhà truyền giáo và cầu nguyện cho họ và những người họ phục vụ:
"biết rằng có rất nhiều người đang ủng hộ chúng tôi trong lời cầu nguyện
tạo nên sự khác biệt to lớn. Tôi biết mình không đơn độc".
Những thách đố khi chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội
Truyền thông không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với các nhà
truyền giáo, Sơ Ivančica nói. "Phải mất rất nhiều thời gian và đôi khi mọi
người không hiểu, nhưng thành quả của nó khiến công việc trở nên xứng
đáng".
Bắt đầu từ những thách thức về mặt kỹ thuật như thiết bị thường
xuyên bị hỏng do điều kiện khí hậu, mất điện và kết nối internet không ổn định.
Nhưng những thách thức lớn hơn nữa phát sinh từ sự khác biệt về văn hóa và
truyền thống giữa Châu Phi và phương Tây.
Sơ Ivančica giải thích: "Đôi khi, khi tôi chia sẻ những góc
nhìn thoáng qua về cuộc sống thường ngày ở Châu Phi, tôi đăng tải một điều gì
đó mà khán giả phương Tây không hiểu - và họ có thể phán xét một cách khắc
nghiệt. Cách làm việc, nuôi dạy con cái và lễ hội ở đây rất khác. Nếu những
khác biệt đó không được giải thích cẩn thận, chúng có thể bị hiểu lầm và thậm
chí phản tác dụng".
Bất chấp những thách thức này, Sơ Ivančica vẫn tiếp tục chia sẻ
những câu chuyện về 'Châu Phi của sơ', cho thấy thực tế hàng ngày của các nhà
truyền giáo trên toàn thế giới.
Sơ kết luận: “Nếu qua những câu chuyện tôi chia sẻ về cuộc sống
truyền giáo có thể chạm đến một trái tim nào đó thì đó chính là món quà của
Chúa”.