HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


BẢN GIAO HƯỞNG CỦA VŨ TRỤ


Thế là đã khép lại một ngày sống của tôi tại Tập viện.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những tiếng ồn từ các trường học và công trình xây dựng lắng xuống, nhường chỗ cho bản giao hưởng của vũ trụ ngân lên ngàn nốt nhạc du dương.

Thực ra, thiên nhiên vẫn hát, nhưng có mấy ai thưởng thức được những giai điệu thuần khiết ấy?  Tôi chợt nhận ra, chỉ khi thực sự tĩnh lặng thì con người mới có thể hòa điệu được với thiên nhiên. Riêng tôi, những bản tình ca ấy đã nối kết tôi với đất trời. Những giai điệu dịu êm gieo vào hồn tôi một cảm nhận thanh khiết và an bình đến lạ, và rồi như được tan biến trong đại dương mênh mông của “cảnh vực thần linh”,  nơi mà tôi chẳng phải lo lắng về những bất toàn, vấp váp; và cũng chẳng quá bận tâm về hình ảnh bản thân hay sự ganh đua.


Với tôi, thiên nhiên chẳng khác nào một mầu nhiệm luôn mặc khải về một Thiên Chúa tình yêu vừa cổ kính vừa mới mẻ. Và tôi, một tạo vật quý giá của Ngài cũng được trở nên mới mẻ mỗi ngày nhờ được ngụp lặn trong biển tình mênh mông ấy!

Anna Trần Thị Vân        

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo