Ga
1,1-18
“Ngôi
Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”
Hôm
nay chúng ta bước vào ngày thứ 7 của tuần Bát Nhật mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
– cũng là ngày cuối cùng của năm Dương Lịch 2024. Chỉ vài tiếng đồng hồ
nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang một năm mới 2025 với nhiều dự định, nhiều đều mới
mẻ, tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta.
Phụng
vụ lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một lần nữa – hình ảnh Chúa
Hài Đồng đang ngự giữa chúng ta – ngài là Ngôi Lời Nhập Thể của Thiên Chúa,
là lý do của mùa Giáng Sinh, là bắt đầu của mọi sự thay đổi trong thế giới và trong
cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Và
như vậy, chúng ta được mời gọi để cùng nhau suy gẫm về phần khởi đầu của Tin Mừng
Gioan – về Ngôi Lời của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng của một năm sắp cũ
này – để hy vọng mang được điều gì đó vào một năm mới sắp đến.
Trước
hết, chữ Lời – trong lời nói, là một phần quan trọng trong đời sống
của con người chúng ta. Chúng ta dùng lời nói để diễn tả, để kết nối, để
tương quan với nhau và để hiểu nhau - trong cuộc sống hằng ngày.
Khi
chúng ta vui thích, chúng ta dùng lời để kể, để hát, để chia sẻ với nhau về
những điều làm mình vui – những điều làm mình thích.
Còn
khi chúng ta buồn hay giận nhau thì cũng sẽ chúng ta cũng sẽ dùng lời để diễn tả
nỗi buồn, kể lể sự giận dữ của mình, - hoặc chúng ta cũng có thể chọn – giải
pháp không lời –là giữ im lặng – là chiến tranh lạnh – nghĩa là không nói
gì hết để truyền tải thông điệp của mình.
Còn
khi chúng ta không vui, cũng chẳng buồn, thì lời là cách để chúng ta diễn tả
những suy nghĩ và quan điểm của chúng ta, những điều chúng ta quan tâm, những
thứ chúng ta cần chia sẻ – hoặc đơn giản chỉ để nói chuyện phiếm với một ai đó.
Lời
nói là như vậy, luôn mang tính diễn tả và kết nối con người, kết nối không
gian và thời gian - và chắc chắn đó là một món quà rất tuyệt vời và hữu
ích mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người để giao tiếp với nhau.
Điều
đó cũng bởi vì, Thiên Chúa – chính ngài cũng dùng Lời để - đến với con
người – giao tiếp với con người, và cứu độ con người.
Lời
của Thiên Chúa – mà trong tiếng Hy-lạp là logos
– mang hai ý nghĩa rõ ràng – thứ nhất, đó là lời được phán ra từ miệng
Thiên Chúa - là căn nguyên của cuộc sống mỗi người chúng ta – luôn là lời
đem lại sự sống và bình an.
Đó
cũng là Lời mà ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã tác tạo nên trời đất vũ trụ. Như
lời thánh vịnh đã nói: “Ngài phán một lời, và tất cả liền có và được dựng
nên”.
Đó
cũng là Lời đã dẫn dắt Ít-ra-en đi qua sa mạc để về với Đất Hứa, là lời Hứa sẽ
ban Ơn cứu độ vào thời sau hết.
Thứ
hai, Lời cũng có ý đề cập đến Ngôi Lời, là
chính Chúa Giêsu – ngôi Hai Thiên Chúa - và ngài đã được sinh ra để trở nên
người phàm ở giữa chúng ta - hầu làm cho chúng ta xứng đáng làm con
Chúa. Chính Ngài cũng dùng lời rao giảng của mình để giảng dạy, giáo huấn các
môn đệ.
Ngài
ở giữa chúng ta mỗi ngày nhưng liệu chúng ta có nhận ra ngài, chúng ta có để
cho lời ngài soi dẫn chúng ta trong lời nói và suy nghĩ của mình hay không?
Cộng
đoàn phụng vụ quý mến,
Một
năm dương lịch sắp trôi qua cũng là một dịp tốt để chúng ta nhìn lại đời sống
của mình trong một năm đã qua. Đặc biệt, trong cách chúng ta suy nghĩ và
dùng lời nói - để giao tiếp với mọi người trong gia đình, trong cộng
đoàn của chúng ta - cũng như ở ngoài xã hội
Trong
cuộc sống thường ngày, lời nói của chúng ta có thường mang tính xây dựng và
động viên, bác ái và yêu thương hay không? Hay những lời nói của chúng ta
cũng là những lời phản Kitô – gây cay đắng và chia rẽ, gây đau khổ và
hệ lụy cho người khác.
Chúng
ta xin Chúa trong ngày cuối cùng của năm 2024 này, giúp chúng ta nhận ra những
lỗi lầm, những bất toàn, những cay đắng trong lời nói và suy nghĩ của chúng
ta.
Để rồi chúng ta – bước vào một năm mới với nhiều đổi mới và hy vọng hơn trong việc chúng ta dùng lời nói của mình để làm cho Ngôi Lời của Thiên Chúa – và Lời giáo huấn của Ngài - được vinh danh trong cuộc sống của chúng ta. Amen.
LM Giuse M. Lê Văn Đông, OCD